Kéo điện chích... hàng xóm!

Thứ năm, 29/01/2015 11:25

(Cadn.com.vn) - Vì mâu thuẫn, Nguyễn Trọng Như (1974, trú xóm Phú Tập, xã Khánh Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) tìm lối giải quyết bằng cách nửa đêm lẻn vào nhà anh Phan Đình Khánh (1971, trú cùng xóm) rồi nối điện 220V gí vào người anh Khánh.

Anh Khánh là Tổ trưởng Tổ quản lý điện xã Khánh Thành từ nhiều năm nay, còn Như là người sửa chữa điện dân dụng. Như được người dân trong xóm tin tưởng giao quản lý và thu tiền điện thắp sáng công cộng. Theo thống nhất, mỗi tháng Như thu 6.000 đồng/hộ, trong đó 4.000 đồng dùng cho việc chi trả tiền điện thắp sáng, 2.000 đồng dùng để bảo quản, thay thế bóng, dây... Chuyện sẽ bình thường nếu Như không giở trò ăn cắp điện công cộng khi đấu nối điện ngoài đồng hồ để dùng vào cho gia đình. Đầu năm 2014, Nguyễn Trọng Như bị Điện lực H. Yên Thành bắt quả tang và lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền hơn 10 triệu đồng. Cùng với đó, tháng 4-2014, việc thu tiền điện chiếu sáng mà Như đảm nhiệm lâu nay đã được chuyển giao cho anh Khánh.

Ở đời, biết sai mà sửa thì lại tốt, nhưng Như thì không, anh ta lại cho rằng hành vi của mình đã bị "chỉ điểm" và người đáng ngờ nhất là anh Khánh. Theo suy luận của Như thì anh Khánh vì muốn chiếm "chức" của mình nên mới chơi trò "bẩn". Hai người đã có lời qua tiếng lại và Như đem lòng thù tức anh Khánh, quyết trả thù. Nếu chơi tay đôi thì sức mình không thể địch lại anh Khánh, nên tốt nhất là dùng trí mới thành công. Mình là thợ điện lành nghề, phải dùng điện để "chơi" là "thượng sách" - Như suy nghĩ và tìm cơ hội. Là hàng xóm, Như biết rõ ngõ ngách nhà anh Khánh và biết được trong nhà tắm của gia đình anh Khánh có ổ cắm điện và hệ thống cầu dao, từ nhà tắm đến cửa sổ gian nhà ngoài cũng chỉ chừng 10m. Vậy là Như chuẩn bị một cây sào gần 1m, dùng 2 thanh thép dài 15cm nối vào cuộn dây điện dài hơn 10m đã gắn phích cắm... rồi chờ đêm đến sẽ ra tay.

Nguyễn Trọng Như và tang vật dùng để gây án.

1 giờ ngày 29-6-2014, trong khi anh Khánh và gia đình đã ngủ say thì Như âm thầm đi vòng phía sau, đến cửa sổ nơi giường anh Khánh ngủ. Bằng vài thao tác, điện từ nhà tắm được đấu nối với sào đưa vào giường của anh Khánh. Thấy anh Khánh co giật rồi rơi xuống đất, Như nhẹ nhàng rút về nhà mình. May cho anh Khánh, sau một hồi bị điện giật rơi từ giường xuống nền nhà thì tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Thông tin về vụ việc được Ban CAX Khánh Thành xác minh và báo CQĐT CAH Yên Thành vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, lực lượng CA phát hiện một đôi dép da màu đen, một cuộn dây điện có gắn vào một đoạn cây đã được vứt dưới ao cách đó khoảng 20m. Từ lời khai bị hại và các vật chứng đã thu được tại hiện trường, CQĐT đã triệu tập Như làm việc. Như đã thừa nhận mình là thủ phạm thực hiện vụ đấu điện chích anh Khánh nhưng một mực "tôi không giết, mà chỉ chích để cảnh cáo thôi". Tuy nhiên, các tài liệu của CQĐT đã chứng minh Như cố ý giết chết nạn nhân chứ không phải là để "cảnh cáo". Tại phiên tòa mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Như 7 năm tù về tội "Giết người".

P.V